“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,… Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!” (CTL).
GPHT(01.9.2025) – Chiều Chúa Nhật, ngày 31/8/2025, bầu khí tại Giáo xứ Tĩnh Giang như được sưởi ấm bởi ngọn lửa yêu thương và ân sủng Thánh Thần. Trong tâm tình hân hoan và sốt sắng, 148 em thiếu nhi đã long trọng tiến bước lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đây là dấu ấn thiêng liêng của sự trưởng thành trong đức tin do chính Đức cha Louis – cha chung của Giáo phận chủ sự.

Suốt mùa hè vừa qua, các em đã chăm chỉ học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn cách chu đáo để đón nhận ngày trọng đại hôm nay, ngày các em được Chúa Thánh Thần chạm đến và biến đổi.

Hiệp thông trong niềm vui thiêng liêng này, ngoài sự hiện diện của Đức cha Louis, còn có quý cha đồng tế, quý tu sĩ, chủng sinh, quý phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Tất cả quy tụ để cùng cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành với các em trong bước ngoặt quan trọng của hành trình đức tin.

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Louis đã mở ra cho các em và cộng đoàn cái nhìn đầy sống động về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa đặc biệt là Chúa Thánh Thần, linh hồn của Hội Thánh. Ngài nhắc lại: Giáo Hội được sinh ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên Thánh Giá và được đổ đầy sức sống nhờ Thánh Thần vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Chính Thánh Thần là Đấng nối kết Thiên Chúa với con người, là Tình Yêu thiêng liêng sống động trong trái tim Chúa Giêsu. Tình Yêu khiến Người sẵn sàng hiến mình vì nhân loại.

Đức cha cũng chia sẻ rằng: ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục hoạt động giữa lòng Hội Thánh, giữa những thử thách và gian nan của thời đại. Chính Ngài là nguồn sức mạnh giúp các tín hữu kiên vững sống đức tin và can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy biết mở lòng đón nhận Thánh Thần, sống quảng đại, dấn thân phục vụ và thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Sau bài giảng, trong bầu khí trang nghiêm và cảm động, từng em cùng với cha mẹ đỡ đầu tiến lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua việc xức Dầu Thánh trên trán. Khoảnh khắc ấy, như một lời tuyên hứa thầm lặng nhưng mạnh mẽ: các em sẵn sàng trở thành những chiến sĩ đức tin, can đảm sống theo Chúa Kitô và làm chứng cho Người giữa thế giới hôm nay.

Từ hôm nay, các em bước vào hành trình trưởng thành thiêng liêng, được mời gọi sống mạnh mẽ hơn trong đức tin, hy vọng và tình yêu.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ muôn ân huệ trên Giáo xứ Tĩnh Giang, cách riêng trên 148 em thiếu nhi hôm nay. Xin Thần Khí dẫn dắt các em trên mọi nẻo đường, giúp các em sống trọn vẹn ơn gọi của mình, trở thành ánh sáng giữa trần gian và khí cụ bình an của Thiên Chúa.
Hình ảnh: BTT.Gx. Tĩnh Giang

Có thể bạn quan tâm
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12