
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta dễ nhận ra những công trình lớn lao, những việc làm rực rỡ, nhưng lại ít khi để ý đến những công việc nhỏ bé, lặng thầm. Ở nơi Nhà Chúa, bên cạnh các cha, tu sĩ và những người đảm trách các công việc mục vụ, còn có biết bao con người âm thầm dọn dẹp, quét rác, lau chùi, sắp xếp bàn ghế, cắm những bình hoa tươi thắm, để ngôi thánh đường luôn gọn gàng, sạch sẽ và trang nghiêm. Họ không xuất hiện nơi cung thánh, cũng không cầm micro giảng dạy, nhưng chính sự phục vụ khiêm nhường ấy làm cho Nhà Chúa trở nên một không gian sạch sẽ, ấm áp, xứng đáng cho cộng đoàn phụng thờ Thiên Chúa.
Những người ấy có thể là các bà, các chị sau giờ làm việc; là các bác lớn tuổi vẫn còn dành sức khỏe để quét lá sân nhà thờ, lau chùi, sắp đặt bàn ghế hay trang trí cung thánh. Họ chẳng mưu cầu vinh danh, cũng chẳng ai biết tên tuổi, nhưng chính họ đang viết nên một bài ca yêu thương sống động, dâng hiến cho Thiên Chúa.
Sự âm thầm phục vụ này cũng là một phần quan trọng trong đời sống của Giáo Hội. Giáo Hội không chỉ được xây dựng bằng những bài giảng hùng hồn, những công trình nguy nga, mà còn nhờ vào tình yêu và công sức bé nhỏ của mọi thành phần dân Chúa. Giáo dân không chỉ tham dự Thánh lễ, mà còn cộng tác trong nhiều khía cạnh: từ việc giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, tham gia ca đoàn, dạy giáo lý, đến các hoạt động bác ái, từ thiện. Tất cả đều góp phần làm nên một Giáo Hội sống động, gần gũi và chan chứa tình huynh đệ.
Thánh Phaolô từng ví Giáo Hội như một Thân Thể, trong đó mỗi chi thể đều quan trọng và cần thiết. Công việc âm thầm của những người quét dọn, lau chùi, cắm hoa trong Nhà Chúa chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần hiệp thông đó. Không có bàn tay chăm sóc ấy, Nhà Chúa sẽ thiếu đi sự trang nghiêm; cộng đoàn sẽ không còn cảm nhận trọn vẹn bầu khí sốt sắng khi cử hành phụng vụ.
Vì thế, chúng ta được mời gọi biết trân trọng, biết ơn và chung tay cộng tác. Mỗi người, dù với công việc nhỏ bé nhất, cũng có thể trở thành viên đá sống động xây dựng Giáo Hội. Khi dọn dẹp, cắm hoa, giữ gìn nhà thờ sạch đẹp, chúng ta không chỉ phục vụ cộng đoàn, mà còn trực tiếp làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng ngự nơi chính ngôi nhà này.
Ước gì, qua những bàn tay âm thầm ấy, mỗi người trong chúng ta cũng học được bài học yêu thương, khiêm nhường và biết cộng tác, để cùng nhau xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất, thánh thiện và chan hòa tình yêu.
Anna Nguyễn
Nguồn:giaophanbacninh.org

Có thể bạn quan tâm
Giới thiệu chi tiết 14 bức họa thời tử đạo
Th11
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Nghĩa..
Th11
Thánh lễ mừng Hồng Ân Thánh Hiến của 82 Nữ tu – 21/11/2025
Th11
Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV TN C – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ..
Th11
Ngày 22/11: Thánh Cêcilia, trinh nữ tử đạo
Th11
Thánh Thể Và Mưa Hồng Ân
Th11
Mừng Lễ Thánh Vincente Nguyễn Thì Điểm – Vị Mục Tử Đã 32..
Th11
Giáo Hạt Văn Hạnh Đại Hội Người Khuyết Tật Và Hành Hương Năm..
Th11
Cáo Phó: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Khương (Cộng Đoàn Nghĩa Yên –..
Th11
Bài Hát Cộng Đồng Lễ Chúa Kitô Vua Năm C – 2025
Th11
Tri ân những Người Lái đò thầm lặng!
Th11
Một Tuần Rực Sáng Niềm Tin – Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam..
Th11
Bản tin sáng ngày 18/11 – Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà..
Th11
Bảo Vệ Trẻ Em Trong Thời Đại AI
Th11
Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ Trung..
Th11
Nghi Thức Bế Mạc Năm Thánh 2025 Tại Các Hội Thánh Địa Phương
Th11
Thư Gửi Anh Chị Em Giáo Chức Công Giáo Nhân Ngày Nhà Giáo..
Th11
Ngày 17/11: Thánh Elisabeth Hungari
Th11
Hạt Minh Cầm Hành Hương Vào Những Thời Khắc Cuối Của Năm Thánh..
Th11
Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh Bế Mạc Tuần Tĩnh Tâm Năm..
Th11