Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn thăm Đại Chủng viện quốc tế Ars

142 lượt xem

ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN QUỐC TẾ ARS

Sau tuần lễ Ad Limina tại Vatican với Hội Đồng Giám mục Việt Nam, ngày 28 và 29/4/2026, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã thăm Đại Chủng Viện quốc tế thánh Gioan Maria Vianey, 352 Chem, de la Percellière, 01480 Ars-sur-Formans, Pháp.

Tại đây, ngài đã gặp gỡ và dâng lễ cho các chủng sinh đến từ rất nhiều quốc gia như Pháp, Haitti, Congo, Benin, Monaco…, và 5 chủng sinh Việt Nam, trong đó có thầy Giuse Dương Văn  Vinh, là chủng sinh Giáo phận Hà Tĩnh. Thầy Vinh đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để tốt nghiệp triết và thần học tại đây, và thầy sẽ được lãnh nhận thừa tác vụ Phó tế vào ngày 24/6/2026 sắp tới.

Đức Cha đã gặp gỡ Ban Đào tạo của Đại chủng viện Ars, nhất là có buổi làm việc riêng với Cha Giám đốc Patrick Clément, để cám ơn vì đã giúp đỡ Giáo hội Việt Nam, cách riêng là Giáo phận Hà Tĩnh, trong việc đào tạo các linh mục. Các Ngài cũng đã trao đổi kinh nghiệm đào tạo linh mục trong bối cảnh hiện nay, nhất là học hỏi kinh nghiệm đào tạo linh mục của Đại Chủng viện mang tên và bước theo linh đạo linh mục giáo phận của Cha xứ Ars, thánh Gioan Maria Vinaney, Bổn mạng của các Linh mục.

Bên lề chuyến thăm Đại chủng viện Ars, Ngài cũng gặp gỡ một số Anh Chị Em giáo dân Việt Nam, thăm hỏi và dâng lễ cầu nguyện cho họ, đồng thời khuyến khịch họ quan tâm nhiều hơn đến các giá trị của đời sống gia đình kitô giáo, các chuẩn mực đạo đức, các nét đệp truyền thống, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn bởi xã hội tục hóa mà nhiều khi chính các bậc cha mẹ lại chấp nhận buông xuôi. Ngài mời gọi họ cầu nguyện và can đảm sống chứng nhân cho các giá trị đó bằng các chuẩn mực đạo đức Kitô giáo và truyền thống văn hóa tốt đẹp của người việt.

Chia tay làng quê Ars thanh bình, chúng tôi cảm nhận được hình ảnh của một cha xứ thôn quê suốt hơn ba mươi năm trời, mỗi ngày chỉ ăn vài củ khoai, mỗi đêm chỉ ngủ vài giờ mà nào có được yên, đêm nào cũng bị ma quỉ quậy phá vì đời sống thánh thiện, bị giáo dân than trách và anh em linh mục chế giễu vì đời sống mẫu mực đạo đức, không buông theo điều xấu, không để ma quỷ cướp mất các linh hồn. Cha xứ Vianney vẫn một mực trung thành với chương trình sống, hai mươi giờ làm việc mỗi ngày, trong đó có mười sáu giờ giải tội, nhiều giờ suy niệm trước Thánh Thể và nhiều thời gian soạn bài giảng. Trong nhà thờ lúc nào cũng chật ních người thập phương chờ đợi để được xưng tội. Chúa đã làm nhiều phép lạ nhãn tiền tại xứ đạo nhỏ bé của ngài ngay khi ngài còn sống và Giáo hội đã phong ngài hiển thánh vinh quang.

Do đâu ngài có được sức mạnh ấy? Tại sao Chúa nhận lời cầu nguyện của ngài? Bởi đâu ngài có thể thay đổi hoàn toàn một xứ đạo từ bỏ lối sống khô khan nguội lạnh với nhiều tệ nạn, mê tín dị đoan trở về với Chúa, sống cuộc sống đạo đức thánh thiện? Bởi đâu ngài đưa được nhiều linh hồn về cho Chúa như vậy? Bởi đâu ngài được chọn làm bổn mạng các linh mục? Bởi đâu hôm nay có hàng ngan người về đây viếng mộ của ngài?

Bởi nhờ Ơn Chúa, Ngài đã sống trọn vẹn linh đạo của Thầy Giêsu Mục Tử, hiến mạng vì Đoàn Chiên. Đây là chuẩn mực đầu tiên, sau cùng và mãi mãi của đời linh mục.

Paris, 30/4/2026

Tân Lập

Có thể bạn quan tâm