
Ngày 20 tháng 8
THÁNH BERNARĐÔ, VIỆN PHỤ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
Một gia đình chuyên chăm cầu nguyện
Bernarđô sinh năm 1090 tại Fontaine-lès-Dijon, nước Pháp, trong một gia đình khá giả. Năm 22 tuổi, sau khi học xong về văn phạm và hùng biện, ngài gia nhập đan viện do Robert thành Molesmes sáng lập tại Cîteaux (tiếng La Tinh là Cistercium). Ít lâu sau, ngài thành lập đan viện Clairvaux. Mười hai người bạn đồng hành đã theo ngài, trong đó có bốn người anh em ruột, một người cậu và một người anh em họ. Rất nhiều người thân của ngài, noi theo gương ngài cũng đã chọn đời sống tu trì.
Chúa Giêsu và Đức Maria
Đối với Thánh Bernarđô, đời sống đan tu phải được nhịp nhàng bởi lao động, chiêm niệm và cầu nguyện với hai ngôi sao dẫn đường là Chúa Giêsu và Đức Maria. Với vị viện phụ Dòng Xitô này, Đức Kitô là tất cả: “Khi bạn tranh luận hay nói chuyện, chẳng có gì làm tôi thích thú bằng được nghe danh Chúa Giêsu vang lên.” (Sermones in Cantica Canticorum, XV). Còn Đức Maria, Thánh Bernarđô viết rằng Đức Maria dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu: “Trong những hiểm nguy, khó khăn và bất định, hãy nghĩ đến Đức Maria, hãy kêu cầu Đức Maria. Đừng bao giờ để tên Mẹ rời khỏi môi miệng hay lòng bạn; để nhận được sự trợ giúp từ lời cầu nguyện của Mẹ, đừng bao giờ quên noi theo gương đời sống của Mẹ. Nếu bạn bước theo dấu chân Mẹ, bạn không thể đi lạc đường; nếu bạn cầu khẩn Mẹ, bạn không thể thất vọng; nếu bạn nghĩ đến Mẹ, bạn không thể sai lầm…” (Hom. II super “Missus”)
Bốn cấp độ của tình yêu
Trong tác phẩm “De diligendo Deo” (Bàn về việc yêu mến Thiên Chúa), Thánh Bernarđô chỉ ra con đường khiêm nhường để đạt tới tình yêu Thiên Chúa. Ngài khuyến khích hãy yêu mến Chúa không giới hạn. Theo vị đan sĩ Dòng Xitô này, có bốn bậc (cấp độ) căn bản của tình yêu:
1. Yêu mình vì chính mình: “Trước hết, người ta yêu thương bản thân vì chính mình. Sau đó, khi nhận ra rằng tự mình không thể tồn tại, con người bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa nhờ đức tin.”
2. Yêu Thiên Chúa vì chính mình: “Ở bậc thứ hai, con người yêu mến Thiên Chúa, nhưng là vì chính mình, chứ không phải vì Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ bắt đầu năng đến gần Thiên Chúa và tôn kính Ngài vì để được đáp ứng những nhu cầu của bản thân.”
3. Yêu Thiên Chúa vì Thiên Chúa: “Linh hồn tiến lên bậc thứ ba, yêu mến Thiên Chúa không phải vì mình, mà vì chính Thiên Chúa. Ở giai đoạn này, người ta thường dừng lại lâu hơn, nhưng tôi cũng không biết liệu trong đời này, có ai đạt tới được bậc thứ tư hay không.”
4. Yêu chính mình vì Thiên Chúa: “Đây là bậc mà con người chỉ còn yêu mình vì Thiên Chúa mà thôi. Khi ấy, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, con người gần như quên chính mình, từ bỏ cả bản thân để hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, đến độ trở nên một tinh thần duy nhất trong Ngài.”
Thánh Bernarđô và các Hiệp sĩ Đền Thờ
Trong số các tác phẩm của Thánh Bernarđô, nổi tiếng còn có bài ca ngợi dòng tu quân sự Hiệp sĩ Đền Thờ (Templiers), được thành lập năm 1119 bởi một số hiệp sĩ dưới sự dẫn dắt của Hugues de Payns, bá tước vùng Champagne và cũng là người bà con của Thánh Bernarđô. Trong tác phẩm “De laude novae militiae ad Milites Templi” (Ca ngợi đạo binh mới, gửi các Hiệp sĩ Đền Thờ), ngài đã mô tả các Hiệp sĩ Đền Thờ như sau: “Họ ăn mặc giản dị, mình phủ đầy bụi đường, gương mặt sạm nắng, ánh mắt kiêu hãnh và cương nghị: trước khi lâm trận, họ tự trang bị cho mình từ bên trong bằng sức mạnh của đức tin. Niềm tin duy nhất của họ hướng trọn về Thiên Chúa.”
Doctor Mellifluus – vị Tiến sĩ Mật ngọt
Thánh Bernarđô qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1153. Đức Giáo hoàng Alêxanđê III phong ngài lên hàng hiển thánh năm 1174. Đức Giáo hoàng Piô XII đã dành riêng cho ngài một Thông điệp mang tựa đề “Doctor Mellifluus” (Vị Tiến sĩ Mật ngọt), trong đó đặc biệt nhắc lại những lời này của Thánh Bernarđô: “Danh Giêsu là mật ngọt trong miệng, là khúc nhạc êm ái bên tai, là niềm hoan lạc trong tâm hồn.”
Đức Giáo hoàng viết “Vị tiến sĩ ngọt ngào như mật ong này dù là vị cuối cùng trong số các Giáo phụ, nhưng chắc chắn không hề kém các vị đi trước; ngài đã nổi bật nhờ những phẩm chất tâm trí và tâm hồn được Thiên Chúa ban tặng dồi dào những ơn huệ từ trời cao.”
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Có thể bạn quan tâm
Ngày 20 Tháng 8: Thánh Bernarđô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh
Th8
Châu Á/Hàn Quốc – Hành Trình Hướng Tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới..
Th8
ần 150.000 Người Tham Gia Cuộc Rước Kiệu Tôn Vinh Đức Mẹ La..
Th8
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Quan Thầy..
Th8
Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong Thánh..
Th8
Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời – Niềm Hy Vọng Của Dân Lữ..
Th8
Thánh Lễ Khởi Đầu Sứ Vụ Và Nghi Thức Nhậm Xứ Của Cha..
Th8
Giáo Xứ Thanh Hải: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhậm Xứ..
Th8
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Giáo Lý..
Th8
Mỗi Cuộc Lên Đường, Một Mùa Gieo Hạt
Th8
Thông Tin Chính Thức Của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Về Việc..
Th8
Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng Trở Về Nguồn Cội Tại Giáo..
Th8
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thánh Đường Giáo Xứ Kim Lâm
Th8
Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần VII – Dấu Ấn Còn Mãi
Th8
Qúy Thầy Năm Tập Vụ Khóa XVI Tĩnh Huấn Đợt I Tại Tòa..
Th8
Buổi Phỏng Vấn Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Trên Kênh “Muối Men..
Th8
Hướng Dẫn Đăng Tải Chiến Dịch Trồng Cây Toàn Cầu “Hơi Thở Sự..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Pêru
Th8
Đức Thánh Cha: Truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình..
Th8
Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần Thứ VII Ngày Thứ II –..
Th8