“Thế hệ Lêô XIV”
Nếu trong một cuộc thăm dò gần đây dành cho Aleteia, Famille Chrétienne và RCF Notre-Dame, người Pháp cho biết họ biết rất ít hoặc hầu như không biết về Đức Giáo hoàng Lêô XIV, thì dường như chuyến viếng thăm của ngài đã đáp ứng rộng rãi những mong đợi của các tín hữu và chinh phục được rất nhiều người có đức tin, thậm chí cả những người không có đức tin. Sự gần gũi, sự dịu dàng đồng thời với sự cương quyết của ngài trước những vấn đề quan trọng như hòa bình và những vấn đề liên quan đến giai đoạn cuối đời đã đem lại sự an ủi và khích lệ cho rất nhiều người đương thời.
Ngài đã làm được điều đó bằng cách nào? Đơn giản là bằng việc trở thành “môn đệ của Chúa Giêsu Kitô”, như ngài đã nói với 85 nhà báo trên chuyến bay đưa ngài đến Paris ngày 25/9/2026: “Tôi đến Pháp cũng như đến bất cứ nơi nào khác trên thế giới với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, mong muốn loan báo hòa bình, hòa bình của Đức Kitô trên toàn thế giới”. Ba ngày với mật độ hoạt động đặc biệt dày đặc đã đưa Đức Thánh Cha đến Paris, Lộ Đức rồi Metz, gặp gỡ một thế hệ từ 0 đến 99 tuổi, nay tự gọi mình là “Thế hệ Lêô XIV”.
Một sự nhiệt tình chung
Chuyến viếng thăm của ngài được đông đảo người dân theo dõi, như những con số đặc biệt cho thấy: 300.000 người hiện diện khi xe giáo hoàng di chuyển qua Paris, 80.000 người trẻ tại Stade de France, 800.000 tín hữu tham dự Thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées, 250.000 người tại Thánh lễ ở Lộ Đức và 35.000 người tại Metz.
Việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông cũng tương xứng với tầm vóc của sự kiện. Các đài truyền hình, kể cả các đài công cộng, đã không ngần ngại thay đổi chương trình để dành chỗ cho Đức Giáo hoàng, và lượng khán giả đã đạt những con số rất cao: riêng trong ngày thứ Bảy 26/9/2026, France Télévisions cho biết các chương trình đặc biệt đã thu hút tới 11 triệu khán giả. Ngay cả Tổng thống Pháp, người được chú ý vì vắng mặt tại các Thánh lễ ở Paris và Lộ Đức, cuối cùng cũng thay đổi quyết định và đến tham dự Thánh lễ tại Metz, đồng thời liên tục đăng những lời chào mừng Đức Lêô XIV trên các mạng xã hội. Một sự hưởng ứng bất ngờ từ một đất nước vốn được cho là đã bị “phi Kitô giáo hóa”.
Đức Lêô XIV, trung thành với đường hướng của khẩu hiệu mang âm hưởng thánh Augustinô đề cao sự hiệp nhất – “In Illo Uno Unum” (“Trong Đấng là Một, chúng ta nên một”) –, đã biết cách quy tụ rộng rãi, đồng thời trung thành làm chứng cho sứ điệp của Đức Kitô.
Những người trẻ được mời gọi nên thánh
Tối thứ Sáu, ngày 25/9/2026, sân vận động Stade de France đã kín chỗ với 80.000 người trẻ từ 17 đến 35 tuổi. Đây là bằng chứng cho thấy giới trẻ khao khát được đón nhận lời của Đức Thánh Cha và cầu nguyện bên cạnh ngài. Giữa một chương trình đầy kỳ diệu và những giây phút thinh lặng sốt sắng, buổi canh thức đã khiến nhiều người kinh ngạc.
Bức tranh khổng lồ tái hiện các vị thánh lớn của Pháp, tiếp theo là cuộc rước dài các thánh tích, đã cho thấy một cách ngoạn mục rằng mỗi người trẻ đều được mời gọi nên thánh. Trong bài diễn văn, Đức Lêô XIV khuyến khích: “Các bạn thân mến, động lực đặc trưng cho đời sống Kitô hữu có một tên gọi chính xác: đó là con đường nên thánh. Đây là con đường Chúa mở ra trước mỗi người chúng ta, đồng hành với chúng ta suốt hành trình”.
Buổi canh thức đã để lại ấn tượng đặc biệt nơi Cyriac, 23 tuổi, một trưởng hướng đạo sinh: “Thật tuyệt khi được nhắc lại về các vị thánh khác nhau đã làm nên dấu ấn của nước Pháp. Điều đó giúp chúng tôi tìm lại một hướng đi, những điểm tựa để tiến bước, và đưa những yếu tố cốt lõi trở lại vị trí trung tâm của đời sống”, anh chia sẻ. “Tôi đã trải nghiệm một điều gì đó lớn lao hơn chính mình, một sự hiệp thông đích thực với những người khác. Tôi ra về với một nguồn năng lượng mới, cả về bản thân lẫn trong đức tin. Tôi đã thực sự xúc động và sẵn sàng bắt đầu lại, đặc biệt là để hướng dẫn tốt hơn những hướng đạo sinh được trao phó cho tôi.”
Tại Metz hôm thứ Hai, Đức Lêô XIV cũng hướng lời đến giới trẻ châu Âu “hôm nay và ngày mai”: “Đừng sợ tương lai!”, ngài nói với họ, bằng những âm hưởng gợi nhớ đến Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. “Đừng sợ xây dựng một gia đình, sinh con, bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ cho đến hơi thở cuối cùng.”
Các dự tòng được mời gọi làm chứng
Sáng thứ Bảy tại Paris, Đức Lêô XIV đã gặp các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Xúc động trước những chia sẻ của họ, trong bài diễn văn ngài cho biết mình cảm nhận “một lòng biết ơn lớn lao trước công trình không thể đoán trước của Thiên Chúa”. Ngài nói: “Cũng như anh chị em và cùng với anh chị em, tôi kinh ngạc trước số người ngày nay đang đến trước ngưỡng cửa đức tin, cũng như trước đông đảo người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo”.
Các dự tòng và tân tòng đồng thanh cho biết họ đã được đánh động bởi sự lắng nghe của Đức Thánh Cha. Gwenaël, 55 tuổi, cựu lính cứu hỏa Paris, sẽ được rửa tội vào lễ Phục Sinh năm tới, vui mừng chia sẻ: “Ngài có thể diễn tả bằng lời những gì chúng tôi cảm nhận và những gì chúng tôi đã trải qua, thật tuyệt vời. Người ta có cảm tưởng rằng ngài đã hiểu tất cả, trong khi mỗi người chúng tôi đều có một hành trình riêng.”
Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt mời gọi các cộng đoàn Công giáo “chăm sóc” những người mới được rửa tội. Và hai lần, ngài đã khuyến khích những người này làm chứng cho đức tin mới chớm nở của mình, tại Học viện Công giáo Paris: “Đến lượt anh chị em, hãy trở thành những nhà truyền giáo Tin Mừng trong xã hội này!”, rồi trong Thánh lễ tại Quảng trường Concorde: “Ước gì anh chị em có thể làm chứng cho những người chung quanh về hành trình mà anh chị em đang sống và khích lệ họ cũng tự đặt câu hỏi. Xin ân ban của Chúa Thánh Thần biến anh chị em thành những chứng nhân sống động, sẵn sàng loan truyền nền văn minh tình yêu chung quanh mình.”
Các gia đình được khích lệ trong sứ mạng của mình
Các gia đình cũng được Đức Thánh Cha nâng đỡ và khích lệ qua những cử chỉ và lời nói của ngài. Một trong những cử chỉ rõ nét nhất là sự gần gũi của ngài với trẻ em. Dù ở Paris, Lộ Đức hay Metz, ngài đều dành thời gian ban phép lành cho tất cả các em bé được đưa đến với ngài, đón nhận những trẻ em đến gần trong một cử chỉ âu yếm, và thậm chí trò chuyện với các học sinh vùng Moselle đến đón ngài tại sân bay Metz.
Sự nhân hậu ấy đã chạm đến nhiều bậc cha mẹ, trong đó có Constance, mẹ của bé Marguerite, 4 tháng tuổi, được Đức Giáo hoàng ban phép lành trên đại lộ Champs-Élysées: “Phép lành này là một dấu hiệu khích lệ đối với chúng tôi, những người đang xây dựng gia đình. Điều này nói với chúng tôi rằng thật đáng để cố gắng, dù là tham dự Thánh lễ Chúa nhật hay Thánh lễ tại Quảng trường Concorde, bởi vì trong những thời khắc ấy, ngay cả khi chúng ta có cảm tưởng rằng điều đó chẳng ích gì hoặc con cái sẽ chẳng nhớ gì, thì một điều gì đó lớn lao hơn đang diễn ra, một điều mà chúng ta không làm chủ được. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta theo những cách không thể ngờ trước, và phép lành hoàn toàn bất ngờ này chính là một dấu hiệu”, người mẹ chia sẻ.
Lời chứng này vang vọng sự quan tâm đặc biệt mà Đức Thánh Cha đã dành cho các gia đình trong bài giảng: “Tôi nghĩ đến anh chị em, những gia đình thân mến, những người dù phải đối diện với biết bao khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, vẫn can đảm kiên trì trong sứ mạng của mình”.
Các bệnh nhân và những người chăm sóc được an ủi
Chỉ vài giờ sau khi đến Paris, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có một bài diễn văn mạnh mẽ tại Điện Élysée trước các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngài nói: “Đôi khi tôi lo ngại khi nhận thấy những lệch lạc hiện nay của các xã hội, có nguy cơ biến khoa học và công nghệ thành những doanh nghiệp sinh lợi, cổ võ việc thao túng di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng hoặc cung cấp một cái chết được lập trình. Chúng ta đừng quên rằng sự tôn trọng lẫn nhau và bảo vệ sự sống của mỗi con người là trách nhiệm của từng người và của tất cả mọi người; trách nhiệm ấy bắt đầu bằng một sự hoán cải của trí tuệ và con tim, đồng thời đòi hỏi một sự dấn thân thực sự và vô vị lợi đối với anh chị em mình.”
Hai ngày sau, ngài đã cụ thể hóa sự dấn thân ấy tại Lộ Đức, khi gặp gỡ các bệnh nhân. Sau khi cử hành Thánh lễ trước 150.000 tín hữu trên quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ, ngài đến Nhà Đón Tiếp mang tên Đức Mẹ (Accueil Notre-Dame) để gặp các bệnh nhân, người khuyết tật, những người đồng hành và các tình nguyện viên phục vụ bệnh nhân. Ngài khẳng định: “Không một luật lệ nhân loại nào được phép khiến anh chị em đánh mất sự xác tín về phẩm giá của mình”.
Ngài nói thêm: “Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm của con người mà phải kiên quyết từ chối cơn cám dỗ gây ra cái chết dưới vỏ bọc của lòng trắc ẩn giả tạo. Không thể coi việc gây ra cái chết là điều bình thường. Điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp đạo đức”, một lời ám chỉ công khai đến luật mới đây cho phép trợ tử tại Pháp. Ngài kết thúc bằng những lời đặc biệt mạnh mẽ: “Anh chị em bệnh nhân thân mến, tôi muốn nói với anh chị em rằng: anh chị em không phải là gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là kho báu quý giá của Giáo hội”, ngài tuyên bố, giữa những tràng pháo tay.
Những lời ấy đã chạm thẳng vào trái tim của Coline và Charles-Emmanuel, đến từ Toulouse. Là cha mẹ của sáu người con, từ 20 tháng tuổi đến 17 tuổi, họ đã nhiều năm thuộc Hội Hospitalité Notre-Dame de Salut. Coline có một người con nhỏ tên Aloïs, 20 tháng tuổi, mắc hội chứng Down. Chị chia sẻ: “Bài diễn văn của Đức Giáo hoàng về phẩm giá con người thật đáng kinh ngạc. Khi chúng tôi có một cậu bé mắc hội chứng Down, những lời ấy càng mang đầy đủ ý nghĩa.”
Các linh mục và tu sĩ được sai đi thi hành sứ mạng
Trong giờ Kinh Chiều được cử hành tại Nhà thờ Đức Bà Paris, Đức Giáo hoàng đã nói với các giám mục, linh mục, phó tế, những người sống đời thánh hiến và chủng sinh trên toàn nước Pháp. Đức Thánh Cha khuyến khích họ đặc biệt quan tâm đến phụng vụ, để cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà gợi hứng, hầu “cùng với nhà thờ này tái sinh trong một động lực hướng đến sự thánh thiện và sứ mạng hằng ngày”, đồng thời vun trồng đời sống cầu nguyện cá nhân, “nền tảng thiết yếu của mọi ơn gọi”. Xuyên suốt bài giảng, Đức Thánh Cha đã sử dụng một hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ về sự hồi sinh của nhà thờ và Giáo hội tại Pháp: “Hãy để cho những gì đã xảy ra ở đây truyền cảm hứng cho anh chị em! Hãy đặt Evangelii gaudium lên hàng ưu tiên.”
Bài giảng đã để lại ấn tượng sâu sắc nơi những người hiện diện. Cha Pierre Machenaud, cha xứ Eaubonne, thuộc Val-d’Oise, ghi nhận rằng cũng như nhà thờ chính tòa, linh mục là một “người thừa kế”, được mời gọi “ở giữa trời và đất để trở thành những nhà truyền giáo”, như một cây cầu nối giữa “những gì cha ông chúng ta trong đức tin đã trao lại cho chúng ta và những gì chúng ta phải truyền lại trong thế giới hôm nay”.
Rémi và Enzo, hai chủng sinh đến từ Ars-sur-Formans (Ain), nhìn thấy trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Nhà thờ Đức Bà một biểu tượng quan trọng của sự hiệp nhất. Hai người cho biết họ đặc biệt xúc động và được “củng cố trong ơn gọi” nhờ sự quan tâm mà ngài dành cho các chủng sinh và những người sống đời thánh hiến khi cử hành giờ Kinh Chiều.








Có thể bạn quan tâm
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt
Th9
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Pháp: cả một thế hệ đang trỗi..
Th9
Ngày Cuối Cùng Trong Chuyến Tông Du Pháp Của ĐTC Lê-ô XIV
Th9
Hãy Để Các Tổng Lãnh Thiên Thần Hướng Dẫn Bạn!
Th9
Tông Du Pháp – Đức Thánh Cha Lêô XIV: Viện Dẫn Danh Chúa..
Th9
Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel Và Raphael (29/9)
Th9
Chúa Thánh Thần – Tác Nhân Chính Của Hội Thánh Hiệp Hành Thừa..
Th9
Thư Mời Tham Dự “Phẩm Chất Lãnh Đạo Công Bình: Chuẩn Mực Cho..
Th9
Tông Du Pháp: Lộ Đức – Ánh Sáng Hy Vọng Giữa Khổ Đau
Th9
Đức Giáo Hoàng: Ngày Thứ Ba Trong Chuyến Tông Du Pháp
Th9
Tông Du Pháp (27/9): Đức Thánh Cha Gặp Các Giám Mục Pháp
Th9
Tông Du Pháp: Lộ Đức – Hãy Trở Thành Những Nhà Truyền Giáo..
Th9
Tông Du Pháp (26/9): ĐTC Lêô XIV Cầu Nguyện Tại Hang Đá Massabielle..
Th9
Đức Giáo Hoàng: Ngày Thứ Hai Trong Chuyến Tông Du Pháp
Th9
Tông Du Pháp (25/09): Bài Giảng Của ĐTC Lêô XIV Trong Giờ Kinh..
Th9
Tông Du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha Gặp Chính Quyền, Xã Hội Dân..
Th9
Đức Giáo Hoàng: Ngày Đầu Tiên Trong Chuyến Tông Du Pháp
Th9
Tông Du Pháp (25/9) ĐTC Lêô XIV Tại UNESCO: Xây Dựng Hòa Bình..
Th9
Thư Mục Vụ Năm 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam –..
Th9
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Biên Bản Hội Nghị Thường Niên Kỳ..
Th9