Cộng Đoàn Peckham, Anh Quốc: Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi Và Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Cộng Đoàn

201 lượt xem

Vào Chúa Nhật, ngày 04/10/2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Peckham, London, Anh quốc đã long trọng tổ chức Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi – Quan Thầy Cộng đoàn, đồng thời kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cộng đoàn.

Sự kiện này là một dấu mốc đặc biệt và đầy ý nghĩa, cũng là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại hành trình 10 năm hồng ân và với tinh thần hiệp nhất, yêu thương, phục vụ và sống đức tin nơi quê hương thứ hai. Trong suốt chặng đường ấy, Cộng đoàn Peckham luôn được xây dựng bằng tình yêu mến Chúa, lòng sùng kính Đức Mẹ và sự chung tay của biết bao thế hệ ông bà, anh chị em. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi -Quan Thầy Cộng đoàn Peckham cũng là dịp để mỗi người thêm yêu mến việc lần chuỗi Mân Côi, biết chạy đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh và noi gương Mẹ sống đời đức tin, khiêm nhường và phó thác.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự chủ tế của Cha An-tôn Nguyễn Văn Trí, Linh mục Phụ tá Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại London, nước Anh cùng sự hiện diện của quý thầy và gần 300 quý ông bà, anh chị em trong và ngoài Cộng đoàn. Sự hiện diện đông đảo của mọi người đã làm cho ngày lễ quan thầy và kỷ niệm 10 năm thành lập trở nên thật long trọng, ấm áp và tràn đầy tình huynh đệ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau chầu Chúa Giêsu Thánh Thể trong 15 phút. Đây là khoảng thời gian quý báu để mỗi người lắng đọng tâm hồn, tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban cho Cộng đoàn trong suốt 10 năm qua; đồng thời phó dâng tương lai của Cộng đoàn trong tình yêu thương và sự che chở của Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ Mân Côi.

Sau giờ chầu, mọi người cùng bước vào tiệc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đoàn trong bầu khí vui tươi, thân tình và đầy tiếng cười. Những món ăn đậm tình quê hương cùng sự góp sức của mọi người đã tạo nên một bữa tiệc thật ấm cúng và đáng nhớ.

Đặc biệt, chương trình còn có những trò chơi vui nhộn và đặc sắc, mang lại những giây phút thư giãn, tiếng cười và sự gắn kết giữa các gia đình, các thế hệ trong Cộng đoàn. Từ những em nhỏ đến các bậc cao niên, tất cả cùng hòa chung niềm vui, tạo nên một ngày hội gia đình thật gần gũi và đầy tình yêu thương.

Mừng 10 năm thành lập Cộng đoàn Peckham, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ, cảm ơn quý Cha, quý thầy, quý vị ân nhân, các thế hệ Ban Điều hành và tất cả ông bà, anh chị em đã luôn đồng hành, đóng góp và xây dựng Cộng đoàn trong suốt chặng đường vừa qua.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Cộng đoàn Peckham, để mỗi thành viên luôn biết yêu thương, hiệp nhất và nâng đỡ nhau, cùng nhau xây dựng một Cộng đoàn ngày càng vững mạnh, sống động và tràn đầy tình Chúa, tình người.

Peter Huan Nguyen

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI PECKHAM

Kính thưa quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn,

Nhìn lại dòng thời gian để tạ ơn Thiên Chúa, lịch sử của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Peckham gắn liền với hai chặng đường đầy ân sủng: từ cội nguồn lịch sử hình thành ban đầu cho đến quá trình tái thiết và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

1. Cội nguồn lịch sử (thập niên 1980)

Nói đến Peckham, ít ai biết rằng cách đây hơn 40 năm, vào giai đoạn 1984–1985, nơi đây từng là chiếc nôi sinh hoạt tôn giáo đầu tiên của cộng đồng người Việt Nam tại London. Dưới thời cố Đức Ông Phêrô Đào Đức Điềm, cộng đoàn đã mượn ngôi nhà thờ Saint James the Great làm địa điểm quy tụ, sinh hoạt và tổ chức các Thánh lễ hằng tuần.

Theo thời gian, số lượng tín hữu giáo dân ngày càng đông đúc, cố Đức Ông đã xin phép Đấng Bản quyền và chính quyền địa phương để chuyển đổi địa điểm sinh hoạt qua một vài nơi khác, trước khi định hình tại nhà thờ Công giáo Việt Nam hiện nay ở số 117 Bow Common Lane, London, E3 4AU.

2. Hành trình nhen nhóm và thành lập Cộng đoàn Peckham (Từ năm 2017)

Tiếp bước tinh thần của các thế hệ đi trước, từ khoảng tháng 8 năm 2017, một số anh chị em di dân – phần lớn đến từ các giáo phận quê hương Việt Nam như Giáo phận Hà Tĩnh (với các giáo xứ Cửa Sót, Trung Nghĩa, Lộc Thủy, Văn Hạnh, Tĩnh Giang…), Giáo phận Hải Phòng, Giáo phận Xuân Lộc và nhiều nơi khác – đã đến sinh sống, học tập và lập nghiệp tại khu vực Peckham, London.

Đặc biệt, khu vực Peckham quy tụ đông đảo anh chị em làm nghề nail bởi chi phí sinh hoạt hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho những người mới sang rèn luyện tay nghề và mưu sinh. Dù bộn bề lo toan nơi xứ người, anh chị em vẫn luôn khao khát được gặp gỡ, cầu nguyện và tham dự Thánh lễ tiếng Việt hằng tuần để nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Sau nhiều lần thỉnh nguyện, anh chị em đã đại diện kính trình lên Cha Tuyên úy Simon Nguyễn Đức Thắng – lúc bấy giờ là Tuyên úy Nhà thờ Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại London. Ngài đã ân cần mời gọi anh chị em đến sinh hoạt tại trung tâm, đồng thời thấu hiểu những khó khăn đặc thù của đoàn chiên: số lượng ban đầu chỉ khoảng 30 người, đa phần mới sang Anh quốc, gặp nhiều rào cản về ngôn ngữ, phương tiện đi lại hạn hẹp, lại phải vất vả mưu sinh cả ngày Chúa Nhật để kiếm sống và trang trải khoản chi phí di cư.

Vì tình thương của người mục tử nhiệt thành và nỗi trăn trở sợ con cái bỏ lễ ngày Chúa Nhật, Cha Tuyên úy Simon đã hoan hỉ chấp thuận và sắp xếp thời gian đến thăm cộng đoàn lần đầu tiên vào Chúa Nhật, ngày 03 tháng 09 năm 2017. Sự hiện diện và đồng hành mục vụ của ngài đã đánh dấu mốc son lịch sử: Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Peckham chính thức được thành lập, có Thánh lễ đầu tiên sau nhiều tháng ấp ủ và mong đợi.

3. Nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Đấng Bổn Mạng

Chỉ ít lâu sau Thánh lễ đầu tiên, hướng về tháng 10 – tháng kính Đức Mẹ Mân Côi (01/10/2017), Ban Đại diện lâm thời đã xin phép Cha Tuyên úy Simon cho cộng đoàn nhận tước hiệu bảo trợ. Qua nhiều ý kiến đồng thuận, anh chị em đã chọn Đức Maria Mân Côi làm Đấng Bổn Mạng, phó thác trọn vẹn hành trình non trẻ của cộng đoàn dưới sự che chở và hướng dẫn hiền mẫu của Mẹ.

Từ đó đến nay, cứ mỗi độ tháng 10 về, cộng đoàn lại quy tụ bên nhau để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tổ chức cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi, mừng lễ quan thầy và cùng nhau nhìn lại chặng đường hồng ân đã qua.

4. Nhìn lại chặng đường 10 năm và hướng về tương lai

Từ một nhóm nhỏ anh chị em tha hương, qua những năm tháng bền bỉ xây dựng và phục vụ, Cộng đoàn Peckham hôm nay đã thực sự trở thành một “mái nhà chung” ấm áp về đức tin, thắm đượm tình huynh đệ và hương vị quê hương. Đây là nơi mọi người cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống, gìn giữ gia sản đức tin Công giáo truyền thống và vun đắp cho thế hệ tương lai.

Nhìn lại chặng đường 10 năm hồng ân đức tin, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Mẹ Mân Côi. Xin hết lòng cảm ơn quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, các thế hệ Ban Điều hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đã hy sinh, đóng góp và đồng hành cùng cộng đoàn từ những ngày sơ khai cho đến hôm nay.

Xin Đức Maria Mân Côi tiếp tục đồng hành, gìn giữ và dẫn đưa Cộng đoàn Peckham luôn hiệp nhất trong đức tin, yêu thương trong tình huynh đệ và trung kiên bước theo chân Chúa Giêsu Kitô.

Có thể bạn quan tâm