Lễ kính Lòng Chúa thương xót được cử hành vào Chúa nhật II Phục sinh, gắn liền với việc lần chuỗi Lòng Chúa thương xót, một thực hành đạo đức được chính Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh Maria Faustina, và đã lan rộng khắp thế giới.

Dù người Công giáo không buộc phải tin vào các mặc khải tư, nhưng Hội thánh thường khuyến khích những thực hành đạo đức gắn liền với các mặc khải đã được chuẩn nhận, như các mặc khải về Lòng Chúa thương xót của Thánh Faustina.

Theo bà Inés Mery, một tình nguyện viên tại Đền thánh Lòng Chúa thương xót ở Chilê, đã chia sẻ với ACI Prensa (đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CAN), có năm lý do chính để cầu nguyện bằng lời kinh này:

1. Phát triển lòng tín thác

Chúa Giêsu đã hiện ra với Thánh Faustina vào ngày 13-14/9/1935 tại Vilnius (Litva), và yêu cầu chị loan truyền lòng thương xót của Người qua việc phổ biến bức ảnh có hàng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” cũng như thiết lập lễ kính Lòng Chúa thương xót và việc lần chuỗi.

Mery giải thích: “Người đọc chuỗi này dâng lên Chúa Cha ‘Mình và Máu, Linh hồn và Thẩn tính’ của Chúa Giêsu Kitô ‘để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới’. Khi kết hợp với hy tế của Chúa Giêsu, họ kêu cầu tình yêu mà Chúa Cha dành cho Con của Ngài, và qua Người, cho toàn thể nhân loại… Lời kinh này cầu xin ‘lòng thương xót cho chúng con và toàn thế giới’ trong tâm tình tín thác.

Nhờ đó, khi hội đủ những điều kiện đặc trưng của một lời cầu nguyện xứng đáng (khiêm nhường, kiên trì, phó thác theo ý Chúa), các tín hữu có thể hy vọng những lời hứa của Đức Kitô sẽ được thực hiện, đặc biệt là trong giờ lâm tử: ơn hoán cải và ơn chết lành”.

Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina: “Những linh hồn đọc chuỗi này sẽ được lòng thương xót của Ta ôm ấp suốt đời, nhất là trong giờ chết” (Nhật ký, 754), và “khi đọc chuỗi này, con đưa nhân loại đến gần Ta hơn” (Nhật ký, 929).

2. Đón nhận những ơn đặc biệt

Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Hỡi con gái Ta, hãy khuyến khích các linh hồn đọc chuỗi này mà Ta đã ban cho con. Ta vui lòng ban tất cả những gì họ xin khi đọc chuỗi này” (Nhật ký, 1541).

“Hãy đọc chuỗi mà Ta đã dạy con”, vì “qua chuỗi này, con sẽ nhận được mọi điều nếu điều con xin phù hợp với ý muốn của Ta” (Nhật ký, 1731).

“Trong giờ chết, Ta sẽ bảo vệ mọi linh hồn đọc chuỗi này như vinh quang của Ta; hoặc nếu có người khác đọc cho người hấp hối, thì cũng được cùng một ơn như vậy. Khi chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được xoa dịu, lòng thương xót khôn dò bao phủ linh hồn, và chính thẳm sâu lòng thương xót dịu hiền của Ta được lay động vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Ta” (Nhật ký, 811).

Chúa Giêsu đã hứa: “Dù là tội nhân cứng lòng nhất, nếu chỉ đọc chuỗi này một lần thôi, cũng sẽ nhận được ơn từ lòng thương xót vô biên của Ta” (Nhật ký, 687).

3. Lời kinh vừa mang tính cá nhân vừa cộng đoàn 

Cả cá nhân lẫn cộng đoàn đều có thể lần chuỗi Lòng Chúa thương xót.

Mery giải thích: “Việc nói ‘chúng con’ bao hàm cả người cầu nguyện và tất cả những người được cầu nguyện cho; còn ‘toàn thế giới’ nghĩa là cầu cho cả người sống lẫn người đã qua đời.

Khi lần chuỗi Lòng Chúa thương xót, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu xin lòng thương xót ‘cho chúng ta’, giúp ta vượt qua tính ích kỷ (không chỉ cầu cho riêng mình), và biến lời kinh này thành một hành động của tình yêu hy sinh.

Khi cầu nguyện với chuỗi Lòng Chúa thương xót, chúng ta kết hiệp với hy tế của Đức Kitô trên thánh giá, nơi Người hiến mình để cứu độ chúng ta. Khi đọc ‘Con rất yêu dấu của Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con’, chúng ta nại đến tình yêu của Chúa Cha dành cho Con của Ngài, và qua Người, cho toàn thể nhân loại. Đó là lý do mạnh mẽ nhất để Thiên Chúa nhậm lời cầu xin của chúng ta”.

4. Chỉ mất 5 phút

Chuỗi Lòng Chúa thương xót được đọc với chuỗi hạt mân côi. Bắt đầu bằng Dấu Thánh giá, rồi đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Tin Kính.

Bắt đầu mỗi một chục hạt, đọc: “Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”.

Ở các hạt Kính Mừng, đọc 10 lần: “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”.

Kết thúc năm chục hạt, đọc 3 lần: “Lạy Thiên Chúa chí thánh, Đấng Toàn Năng chí thánh, Đấng Hằng Hữu chí thánh, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.” Có thể thêm: “Kính lạy Máu và Nước đã tuồn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa”, “Lạy Thánh Faustina, cầu cho chúng con”, và “Lạy Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cầu cho chúng con”.

5. Có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào

Mery nói: “Chuỗi kinh này có thể đọc bất cứ lúc nào. Nhiều người lầm tưởng phải đọc lúc 3 giờ chiều, nhưng Chúa Giêsu không đòi buộc điều đó.

Ba giờ chiều, giờ của lòng thương xót, được dành để hướng về Chúa Con là Chúa Giêsu, và chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Người. Còn chuỗi kinh này được dâng lên Chúa Cha.

Tại nhiều đền thánh kính Lòng Chúa thương xót, người ta thường dành thời khắc lúc 3 giờ chiều để suy niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô, rồi lần chuỗi kinh này.

Dù đọc lúc nào, điều quan trọng là hiểu rằng: trong lời kinh này, chúng ta xin Chúa Cha nhìn đến chúng ta qua các vết thương của Con Ngài là Chúa Giêsu, để Ngài không xét xử chúng ta theo tội lỗi của chúng ta, nhưng theo lòng nhân hậu và thương xót của Ngài”.

Thánh Faustina viết: “Tôi thấy một luồng sáng lớn, và ở giữa là Chúa Cha. Giữa ánh sáng ấy và trái đất, tôi thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá mà khi Thiên Chúa muốn nhìn xuống thế gian, Ngài phải nhìn qua các vết thương của Chúa Giêsu. Và tôi hiểu rằng chính nhờ Chúa Giêsu mà Thiên Chúa chúc lành cho thế gian” (Nhật ký, 60).

Lm. Giuse Phạm Hoài Vũ

Chuyển ngữ từ ewtnnews.com

Nguồn: hdgmvietnam.com