Cái nắng đầu hè khá gay gắt với nhiệt độ lên tới 41-42 độ C, nhưng bước chân người mục tử vẫn không chút ngần ngại khi đến với những phận đời nhiều nỗi truân chuyên. Đó là cảm nhận của chúng tôi khi cùng với Cha Giuse Trương Văn Thực (Quản xứ Cồn Nâm) đến thăm và trao món quà yêu thương cho một số gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại các xứ đạo ven dòng Gianh (Quảng Bình) trong hai ngày 7-8/5/2020 vừa qua.

Được sự giúp đỡ của Hội từ thiện YOUR SMILING KINDNESS – NỤ CƯỜI THÂN ÁI (USA) và ca sĩ Triệu Ngọc Yến (Hội Trưởng) và được quý Cha Gioan Nguyễn Văn Hữu (quản xứ Văn Phú), Cha JB. Phạm Quang Long (quản xứ Minh Tú), Cha Antôn Tô Quang Hùng (quản xứ Kinh Nhuận) nhiệt tình ủng hộ, Cha Giuse đã thân hành đến với từng gia đình thuộc xóm vạn đò tại các giáo xứ như Văn Phú, Kinh Nhuận, Cồn Nâm, Giáp Tam, Minh Tú,… để gặp gỡ, chia sẻ và thay quý ân nhân trao những phần quà trong dịp tháng Năm, Tháng Hoa Kính Mẹ. Cùng đi với ngài có hai thầy thuộc Đại chủng viện thánh Phanxicô Xaviê đang trong thời gian thực tập mục vụ và một số bạn huynh trưởng, giới trẻ tại các xứ đạo nói trên.
Những phần quà đối với nhiều người tuy nhỏ bé, nhưng đối với các gia đình đang sống cảnh lênh đênh miền sông nước quả hết sức quý giá và ao ước, đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 đang hoành hoành trên khắp thế giới này. Hơn nữa, đó cũng như là những đóa hoa lòng kính dâng lên Đức Trinh Nữ Maria trong tháng Hoa kính Mẹ mà quý ân nhân và đoàn muốn tiến dâng Mẹ.
Đến với các gia đình đang sinh sống trên các con đò hay các bè tre gỗ mới thấy hết nỗi khó khăn, vất vả của họ. Cha Giuse chia sẻ: “Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người này, tôi mới thấy được rằng: bên cạnh những ngôi nhà cao tầng đồ sộ, vẫn còn đó những mảnh đời nghèo đói, côi cút trong cảnh cô liêu tĩnh mịch bên những con đò. Khi đến những nơi này tôi lại nghe vang vọng lời của Thầy Chí Thánh năm xưa: “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có…”. Họ, những con người như lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự tĩnh mịch như sự hiền hòa, êm dịu của dòng Gianh trong những ngày hè oi bức.”
Bởi thế, qua sự viếng thăm này với chút quà từ tấm lòng quảng đại của quý ân nhân, những người dân vạn đò cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của người khác dành cho mình. Họ được đầy niềm an ủi và biết rằng mình chưa bao giờ bị bỏ rơi hay bị lãng quên.
Theo dấu chân Cha Giuse Trương Văn Thực, chúng tôi được đến tận nơi để xem nơi ăn chốn ở, được cảm nhận rõ ràng cái thiếu thốn mọi bề của người dân và cảm nhận cho riêng mình cái nóng khắc nghiệt trong những ngày hè khi phải sinh sống trên những con đò hay những mái nhà tạm bợ dựng giữa miền sông nước. Mồ hôi thấm đẫm trên từng khuôn mặt của cả khách lẫn chủ nhà, nhưng ai cũng nở một nụ cười tươi vì niềm vui gặp gỡ. Sáng ngày 7/5/2020, đoàn chúng tôi đến với hơn 10 gia đình tại giáo xứ Văn Phú. Riêng ngày 8/5/2020, đoàn lại đến với hơn 10 gia đình thuộc giáo xứ Kinh Nhuận và chiều cùng ngày đến trao lại 50 phần quà tại giáo xứ Minh Tú.
Tháng Năm về, mùa Hoa kính Mẹ Maria đã lại đến, được cùng Cha Giuse đến với những mảnh đời còn phải kiếp sống lênh đênh trên sông nước, đó quả là cơ hội để mỗi người hái những bông hoa lòng dâng lên Mẹ. “Ca sĩ Triệu Ngọc Yến và Quý ân nhân Hội từ thiện Nụ Cười Thân Ái đã quảng đại giúp đỡ và gửi gắm cả tấm lòng yêu thương cho những người nghèo khó hơn chúng ta, chúng ta phải cố gắng vượt qua cái nắng nóng khắc nghiệt mà nối dài bàn tay của họ để viết tiếp câu yêu thương ấy.” Cha Giuse tâm sự.
“Được biết, Hội Nụ Cười Thân Ái là hội từ thiện phi lợi nhuận do ca sĩ Triệu Ngọc Yến thành lập và điều hành từ năm 2011, tại California, Hoa Kỳ. Với mục đích kết nối với một số Linh mục, Tu sĩ đang truyền giáo tại các nước nghèo để trực tiếp giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Hội đã thực hiện nhiều việc từ thiện qua các chương trình như: cấp phát học bổng cho học sinh nghèo và trẻ mồ côi; hỗ trợ và đỡ đầu ơn gọi Linh mục, tu sĩ; giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn; hỗ trợ các một số giáo xứ trong việc học và dạy giáo lý Lời Chúa;…. Cách riêng, từ cuối tháng 3 đến nay, Hội đã triển khai chương trình cấp phát gạo và thực phẩm cứu trợ cho những người nghèo có nguy cơ thiếu đói do Đại dịch Covid-19 gây ra.
Khoảng 40 tấn gạo đã được cấp phát tại các giáo xứ ở Việt Nam. Trong đó, 15 tấn được cấp phát tại một số giáo xứ thuộc Giáo phận Hà Tĩnh. Qua Cha Giuse Trương Văn Thực, Hội đã giúp đỡ các xứ đạo tại vùng Quảng Bình như: Cồn Nâm, Giáp Tam (1,5 tấn), Tam Trang (1 tấn), Thanh Hà (hơn 5 tạ), Minh Tú (5 tạ), các gia đình vạn đò (gần 5 tạ).”
Sương Thiên Linh

Có thể bạn quan tâm
Ngày của Mẹ năm 2026 là ngày nào, nguồn gốc và ý nghĩa..
Th5
Thiên Chúa Không Để Chúng Ta Mồ Côi (Suy niệm Chúa Nhật VI..
Th5
Giáo lý Hôn Nhân – Uỷ Ban Giáo lý Đức Tin (HĐGMVN)
Th5
Cùng Mẹ Maria – Lan Tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5
“Tính cầu nguyện của Thánh nhạc trong Phụng vụ” – Điểm cấp thiết..
Th5
Nhóm Nghiên cứu của Thượng Hội đồng đề xuất tiêu chí chọn Giám..
Th5
Du Học Sinh Công Giáo Việt Nam Tại Hàn Quốc: Thách Đố Luân..
Th5
Chủng Sinh Khóa XVIII – Tĩnh Tâm Tháng Và Mừng Lễ Quan Thầy..
Th5
GLASGOW, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Thăm Mục Vụ
Th5
Ca Đoàn Cần Chấm Dứt Việc “Đeo Dây Stola” Như Linh Mục
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5
Nguồn Gốc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
Th5
Cáo phó: Linh mục Bênađô Phạm Hồng Sơn, SDD đã được Chúa gọi..
Th5
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lê-ô XIV nhân dịp kỷ..
Th5
Hồng Ân 88 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Trong Ngày Cao..
Th5
Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Thăm Và Tri Ân Hội Thừa Sai..
Th5
Giáo Xứ Kẻ Mui: Khai Mạc Ba Ngày Cao Điểm Tuần Chầu Lượt..
Th5
“Mẹ Maria – Mẫu Gương Người Môn Đệ Thừa Sai” – Suy niệm..
Th5
Các bài suy niệm Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh A
Th5
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 dưới nhãn quan Công giáo
Th5