Đức Cha Louis Cử Hành Thánh Lễ Trong Tuần Chầu Giáo Xứ An Nhiên

55 lượt xem

ĐỨC CHA LOUIS CỬ HÀNH THÁNH LỄ TRONG TUẦN CHẦU GIÁO XỨ AN NHIÊN

GPHT (15.3.2026) – Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh, Tuần Chầu Lượt tại Giáo xứ An Nhiên được cử hành cách sốt sắng, trở thành dịp đặc biệt để cộng đoàn tín hữu quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, kín múc nguồn ân sủng và củng cố đời sống hiệp thông với Thiên Chúa cũng như với nhau.

Sáng thứ Bảy, ngày 14/3/2026, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã đến dâng Thánh lễ trong những ngày cao điểm của Tuần Chầu. Hiệp dâng Thánh lễ với ngài có cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong và ngoài giáo hạt Văn Hạnh, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Năm nay, Tuần Chầu của Giáo xứ An Nhiên diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi cộng đoàn đang nỗ lực xây dựng ngôi thánh đường mới với nhiều khó khăn và vất vả. Tuy vậy, tinh thần đức tin và lòng yêu mến Thánh Thể vẫn được thể hiện rõ nét qua việc các hội đoàn và giáo dân tích cực tham gia các giờ chầu, cầu nguyện và phụng vụ suốt tuần.

Chia sẻ trong Thánh lễ, khởi đi từ dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện (x. Lc 18,9-14), Đức cha Louis nhấn mạnh đến thái độ nội tâm cần có khi đến trước mặt Thiên Chúa. Người Pharisêu tự hào về những việc đạo đức của mình và so sánh bản thân với người khác, cho rằng mình là người công chính. Trong khi đó, người thu thuế ý thức thân phận tội lỗi, chỉ biết khiêm tốn cầu xin: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định: “Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính; còn người kia thì không” (Lc 18,14).

Từ đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình. Người thu thuế được nên công chính không phải vì dựa dẫm vào lòng thương xót Chúa một cách dễ dãi, nhưng vì ông nhận ra sự giới hạn và nghèo nàn của mình để hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Trái lại, người Pharisêu chỉ nhìn vào những gì mình có và trở nên tự mãn.

Theo Đức cha, khi con người cảm thấy mình “đầy ắp”, tự hào về những công trạng của bản thân, thì Thiên Chúa khó có chỗ để bước vào. Nhưng khi ta nhận ra sự nghèo nàn và trống rỗng của mình, đó lại là lúc Thiên Chúa có thể lấp đầy bằng ân sủng của Ngài. Ngài cũng nhắc lại mẫu gương của chính Đức Kitô: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (x. Pl 2,6-8). Chính sự khiêm hạ của Chúa trở thành con đường dẫn đưa con người đến sự sống và ơn công chính.

Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn không chỉ cầu nguyện cho người khác, nhưng còn biết cầu xin cho chính mình ơn đức tin và đức mến, để luôn sống khiêm nhường và hướng lòng về Chúa. Nhờ đó, mỗi người có thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Ước mong qua Tuần Chầu Lượt này, mỗi người con trong Giáo xứ An Nhiên sẽ ý thức sâu xa hơn về đời sống đức tin, cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và tái khám phá dung mạo Lòng Thương Xót của Ngài trong hành trình sống và phục vụ.

———

Hình ảnh: BTT.Gx. An Nhiên

Có thể bạn quan tâm