Giáo xứ Dũ Lộc hân hoan mừng lễ Quan Thầy và đặt viên đá xây thánh đường

154 lượt xem

GPHT (04.9.2025) – Ngày 03/9/2025 sẽ mãi là dấu son trong trang sử đức tin của Giáo xứ Dũ Lộc. Trong niềm hân hoan và xúc động, cộng đoàn đã hân hạnh đón chào Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – vị Chủ chăn Giáo phận, cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý chủng sinh, quý tu sĩ, quý ân nhân và đông đảo khách xa gần quy tụ về nơi đây, hiệp dâng Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi Thánh đường mới, đồng thời mừng kính Sinh nhật Đức Maria – Quan Thầy của Giáo xứ.

Giáo xứ Dũ Lộc tọa lạc tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây là P. Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũ). Nằm dưới chân núi cao, trước mặt là dòng sông nước ngọt uốn quanh, nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình của miền quê giàu đức tin. Dũ Lộc là một trong những giáo xứ lâu đời, xuất hiện từ thế kỷ XVIII và được ghi tên trong danh sách 18 xứ đầu tiên của Giáo phận vào năm 1846, chính thức mang tên Dũ Lộc từ năm 1863. Với bề dày hơn 180 năm, nơi đây được xem là “xứ mẹ” của nhiều giáo xứ khác trong giáo hạt Kỳ Anh như Quý Hòa, Dũ Yên, Đông Yên. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cộng đoàn vẫn giữ vững niềm tin, kiên cường và bất khuất, trở thành một chứng tá sống động cho truyền thống đạo hạnh nơi mảnh đất miền Trung thân thương.

Dẫu đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Dũ Lộc vẫn lưu giữ được nét đẹp chân quê, giàu tình người và đức tin bền chặt giữa một xã hội nhiều biến đổi. Hiện nay, Giáo xứ có 2 giáo họ: Dũ Lộc (họ trị sở) và Lộc Tiến, với 2.613 giáo dân (theo báo cáo tất niên 2024), dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ Vinh Sơn Điểm Cao Dương Đông.

Khát khao về một ngôi thánh đường mới khang trang, xứng đáng để phục vụ đời sống thiêng liêng của cộng đoàn luôn được ấp ủ trong tâm nguyện của các vị chủ chăn và giáo dân. Đến ngày 02/4/202, ước mong ấy đã trở thành hiện thực khi Đức Giám mục Giáo phận chính thức cho phép xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Trong phần mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Louis thân ái gửi lời chào đến toàn thể cộng đoàn, đồng thời cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành để công trình được triển khai tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Trong bài giảng, ngài chia sẻ ý nghĩa sâu xa của việc xây dựng nhà thờ: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” Nhà thờ không chỉ là công trình bằng gạch đá, mà còn là nơi biểu tượng cho chính Hội Thánh – thân thể sống động của Thiên Chúa. Cũng như trong một gia đình, người chồng là trụ cột, người vợ là mái ấm, thì trong Hội Thánh, cộng đoàn tín hữu là thân xác, còn Thiên Chúa là linh hồn, là nguồn sống. Ngài khẳng định: xây dựng ngôi nhà Chúa chính là xây dựng nơi Thiên Chúa ngự trị, là mái ấm đức tin để mọi tâm hồn quy tụ và lớn lên trong tình yêu của Người.

Đặc biệt trong ngày mừng Sinh nhật Đức Maria, Quan Thầy của Giáo xứ, Đức Cha cầu xin Mẹ luôn đồng hành và chở che cho công trình xây dựng, như chính Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ tinh tuyền để cưu mang Con Một Thiên Chúa. Ngài ước mong Mẹ sẽ gìn giữ Giáo xứ, để ngôi nhà thờ mới trở nên nơi quy tụ, gắn kết muôn tâm hồn, và là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.

Sau bài giảng, Cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài long trọng công bố Giấy phép xây dựng nhà thờ của Đức Giám mục Giáo phận.

Kế tiếp, trong niềm vui linh thiêng, Đức Cha Louis đã cử hành nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên tại góc ngôi Thánh đường, dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho công trình. Ngài cũng khẳng định, nhà thờ chính là hình ảnh của Giáo hội được xây dựng nên từ những viên đá sống động là chính mỗi người tín hữu.

Kết thúc Thánh lễ, đại diện Giáo xứ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và kêu gọi mọi người tiếp tục cộng tác, chung tay đóng góp để ngôi Thánh đường sớm hoàn thành, trở thành mái nhà chung cho mọi thành phần dân Chúa.

Trong niềm hiệp nhất và tin tưởng, cộng đoàn Dũ Lộc hướng về tương lai với hy vọng lớn lao: đời sống đức tin sẽ ngày càng triển nở, giáo xứ ngày một thăng tiến trên nhiều phương diện, hòa chung vào dòng chảy ân sủng và phát triển của toàn Giáo phận. Đặc biệt, ước mơ về một ngôi thánh đường mới kết tinh của tình yêu thương, sự hy sinh và hiệp thông sẽ sớm trở thành hiện thực, như lời chứng cho đức tin sống động của con cái Dũ Lộc hôm nay và mai sau.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm