Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù Kinh

115 lượt xem

GPHT (16.12.2025) – Sáng thứ Hai ngày 15/12/2025, là một ngày đáng ghi nhớ, ngày mà cộng đoàn Giáo họ Đức Thọ – xứ Phù Kinh hân hoan trong niềm vui tạ ơn Chúa, tri ân muôn người với sự kiện khánh thành Nhà thờ Giáo họ và Mừng lễ Kính Thánh Phanxicô – Quan thầy.

Niềm vui đó được nhân lên gấp bội khi có sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong Giáo hạt Minh Cầm cùng quý khách, quý ân nhân, quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa.

Giáo họ Đức Thọ trực thuộc Giáo xứ Phù Kinh, từ lâu vẫn được các tín hữu quen gọi với tên thân thương là “giáo họ nhỏ nhất thế giới”. Vào thời cha Phaolô Nguyễn Minh Sáng quản xứ, giáo họ có 54 tín hữu. Trải qua dòng chảy thời gian với những biến động của đời sống: một số gia đình di cư vào miền Nam, một số tín hữu qua đời, một số lập gia đình nơi xa…, đến nay giáo họ chỉ còn lại 37 tín hữu. Dẫu nhỏ bé về số lượng, nhưng đức tin và lòng trung kiên của cộng đoàn vẫn luôn được gìn giữ và nuôi dưỡng.

Ngày 19/6/2011, cha Phaolô Nguyễn Minh Sáng đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ cho giáo họ. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Quan thầy, cùng sự đồng tâm hiệp lực của cha xứ, cộng đoàn tín hữu và lòng quảng đại của quý ân nhân, công trình được hoàn thành vào ngày 18/12/2012. Tuy nhiên, vì những lý do mục vụ, đến hôm nay ngôi thánh đường mới chính thức được khánh thành và làm phép.

Trước Thánh lễ, các thành phần Dân Chúa quy tụ trước Nhà thờ, Cha Tổng Đại diện sốt sắng chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép nhà nguyện. Sau đó, trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan, đoàn rước tiến trong tâm tình lời tạ ơn vì muôn ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên giáo họ bé nhỏ này.

Ngày hôm nay, Giáo họ Đức Thọ như được hồi sinh trong ân sủng và niềm hy vọng mới. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn ban bình an, ân phúc và sự thăng tiến thiêng liêng trên cộng đoàn, để từ ngôi thánh đường đơn sơ này, đức tin luôn được củng cố, niềm hy vọng được thắp sáng và tình yêu được lan tỏa, hướng tới một tương lai tươi sáng trong Chúa.

——–

Hình ảnh: Paul Thanh Tân