Tiền Chủng Viện Thánh Gioan Phaolô Ii – Mừng Lễ Bổn Mạng Và Trao Tu Phục Cho Quý Thầy Khóa IV

28 lượt xem

Sáng thứ Bảy, ngày 24/10/2026, Tiền Chủng viện thánh Gioan Phaolô II – Giáo phận Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức thánh lễ bổn mạng và trao tu phục cho quý thầy khóa IV đang trong Năm Tu đức. Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự, đồng tế với ngài có Cha Tổng đại diện, quý Cha giáo, quý Cha Tòa Giám mục và quý Cha, cùng sự hiệp thông sốt sắng của đông đảo cộng đoàn.
Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Cha Louis đã chủ sự nghi thức làm phép và trao tu phục cho 29 Chủng sinh khóa IV – Tiền Chủng viện thánh Gioan Phaolô II và 1 Chủng sinh thuộc Tổng Giáo phận Tokyo (Nhật Bản).
Khoảnh khắc quý thầy tiến lên đón nhận tấm áo chùng thâm từ tay vị cha chung thật linh thiêng và cảm động. Tấm áo đen đơn sơ ấy không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trên con đường tu học, mà còn là một cái chạm thiêng liêng của tình yêu Thiên Chúa dành cho từng người. Khi lãnh nhận chiếc áo chùng, quý thầy được mời gọi cởi bỏ con người cũ để mặc lấy chính Đức Kitô – hiền lành, khiêm nhường và phục vụ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Louis mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã đổ xuống trên Giáo phận, cách riêng là cho 30 Chủng sinh vừa được lãnh nhận tu phục hôm nay. Đức Cha cũng mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho công cuộc đào tạo mục tử của Giáo phận nhà, xin Chúa chúc lành và ban sức mạnh thiêng liêng để các Chủng sinh luôn trung thành và hăng say bước theo Chúa Giêsu.
Trong bài giảng, khởi đi từ Tin mừng theo thánh Gioan, Đức Cha Louis đã làm nổi bật dung mạo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và căn tính của người môn đệ Đức Kitô. Ngài nhấn mạnh, bước vào chủng viện không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tri thức, nhưng hơn hết là học biết lắng nghe tiếng Chúa và kiếm tìm thánh ý Người: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Bên cạnh đó, từ cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô bên bờ hồ Tibêria, Đức Cha lưu ý rằng trước khi trao sứ vụ chăn dắt đoàn chiên, Chúa không trách cứ những vấp ngã hay yếu đuối của Phêrô, nhưng người môn đệ cần can đảm đáp lại lời “chất vấn” của Thầy mình: “Anh có yêu mến Thầy không?”.
Liên hệ đến quý thầy vừa lãnh nhận tu phục, Đức Cha nhắn nhủ: “Yêu mến Chúa chính là nền tảng xuyêt suốt và quan trọng nhất của đời tu”. Khoác lên mình tấm áo chùng là chấp nhận sống “giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian”. Như hạt lúa mì gieo vào lòng đất mục nát, chết đi và sinh nhiều bông hạt. Ngài cũng mời gọi quý thầy luôn tự chất vấn bản thân: tôi đã chết đi cho tội lỗi, cho những ý riêng, những hy sinh của mình như thế nào?
Tiêu chuẩn của thế gian là tìm kiếm bản thân, thành công, danh vọng và quyền lực; nhưng tiêu chuẩn của Đức Kitô là trao ban, trung thành và hiến dâng mạng sống vì tình yêu. Nhìn vào gương sáng của Thánh quan thầy Gioan Phaolô II, người đã can đảm tuyên xưng niềm tin và tỏ bày Lòng Thương Xót của Chúa cho thế giới, Đức Cha mong muốn quý thầy hãy sống trọn Năm Tu đức như là cơ hội thuận lợi, để gắn kết mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện sâu lắng, sống khiêm nhường, và luôn dung hòa giữa chiếc áo dòng bên ngoài với một tâm hồn thực sự “mặc lấy Đức Kitô” bên trong.
Kết thúc thánh lễ, Cha Giám đốc Phaolô Bùi Đình Cao đã thay lời cho Ban Đào tạo và quý Chủng sinh tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Louis, Cha Tổng đại diện, quý Cha giáo, quý Cha đồng tế, cùng quý ân nhân và thân nhân. Cha Giám đốc cảm ơn Đức Cha và quý Cha đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công cuộc đào tạo các mục tử tương lai của Giáo phận. Ngài cũng gửi lời chúc mừng đặc biệt đến 30 Chủng sinh vừa bước sang một giai đoạn mới với chiếc áo chùng thâm trên mình.
Ước mong rằng, các thầy sẽ luôn trung tín với lời hứa hôm nay và không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân, sống khiêm nhường, để được Chúa biến đổi tâm hồn ngõ hầu “Sống sao cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em”
BTT Tiền Chủng Viện thánh Gioan Phaolô II

Có thể bạn quan tâm